Làm rõ nguyên nhân một người chết bất thường

(PL)- Sáng 4-8, Công an TP Huế cho biết anh Lê Quang Tàu (42 tuổi, trú phường Hương Long, TP Huế) tử vong là do thắt cổ tự tử.
Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, sáng 30-7, người dân phường Hương Long phát hiện anh Tàu chết trong nhà nên trình báo cho chính quyền địa phương.

Nhiều người hàng xóm đặt nghi vấn khi nghe tin anh Tàu tử vong. Ảnh: VIẾT LONG

Bà Lê Thị Bê, người phát hiện sự việc, cho biết chiều 29-7, bà nhận được điện thoại từ số máy lạ nói: “Con của anh Tàu gặp tai nạn giao thông nên nhờ bà sang nhà gọi anh Tàu đi tìm con”. Nhưng khi bà Bê sang nhà anh Tàu thấy nạn nhân nằm trên sàn nhà, tưởng anh Tàu đang ngủ bà đi về. Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, bà Bê cùng một người hàng xóm sang nhà anh Tàu lần hai thì phát hiện anh đã tử vong. Sau đó, nhiều người hàng xóm đặt nghi vấn về cái chết đột ngột của anh Tàu.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.