Làm mất tiền, sợ chồng mắng, dựng chuyện bị cướp, báo công an

(PLO)- Đánh mất tiền, lo sợ bị chồng và người thân la mắng, người phụ nữ 32 tuổi dựng hiện trường giả, báo công an mình bị cướp... 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đang lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hoang báo, với một phụ nữ 32 tuổi.

Mấy ngày trước đó, chị L trình báo với Công an thị xã Hoàng Mai thông tin mình bị 2 nam thanh niên lạ mặt đi xe moto chặn xe, cướp số tiền 15,2 triệu đồng. Theo lời chị này, sự việc xảy ra lúc 20 giờ tối, 17-5, khi chị ta đang đi trên đường.

Công an Hoàng Mai đã tiến hành xác minh, thấy nhiều điều bất thường trong lời khai của chị L cũng như hiện trường sự việc mà chị mô tả. Quá trình trao đổi sau đó, L thừa nhận đã làm giả hiện trường và không có chuyện bị cướp.

Lý do là chị này làm mất tiền của gia đình, bên bịa ra câu chuyện bị cướp, báo công an như thật, để không bị chống la mắng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.