Làm giả vé xổ số trúng thưởng để lĩnh tiền

3 đối tượng làm giả hàng nghìn vé xổ số trúng giải thưởng, đem đến phòng trả thưởng để lĩnh tiền.

Ngày 30/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội chuyển Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Giang (SN 1983, ở Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng), Kiều Quốc Vương (SN 1983, ở Đại Xuyên, Phú Xuyên) và Đỗ Thành An (SN 1988, ở Tô Hiệu, thành phố Sơn La).

Theo cơ quan điều tra, 3 đối tượng trên có hành vi làm giả vé xổ số trúng thưởng giải 6, giải 7 của Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc. Sau đó, các đối tượng mang vé số giả đến phòng trả thưởng tại 2B Quang Trung (quận Hoàn Kiếm) và lĩnh thưởng được hơn 14 triệu đồng.

Khám nhà các đối tượng, cơ quan công an còn thu được 2.000 vé xổ số giả.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.