Làm giả vé số trúng 2 tỉ đồng rồi mang đi nhận thưởng

(PLO)- Đức khai nhận đã sử dụng kỹ thuật cắt dán và scan để "hô biến" một vé số không trúng thành trúng giải đặc biệt để mang đi nhận thưởng.
Ngày 1-11, Công an TP Huế cho biết đang tạm giữ nghi phạm Vũ Minh Đức (31 tuổi, trú TP Huế, quê quán tại Hải Phòng) để điều tra về hành vi làm giả vé số trúng thưởng giải đặc biệt.

Làm giả vé số trúng 2 tỉ đồng rồi mang đi nhận thưởng ảnh 1
Đức đang thực hiện lại hành vi làm giả vé số trúng thưởng.

Trước đó, vào ngày 31-10, Công an TP Huế nhận tin báo của Văn phòng Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam đóng tại TP Huế về việc xuất hiện một người nghi làm giả vé số trúng thưởng giải đặc biệt 2 tỉ đồng để được nhận thưởng.

Qua điều tra, Công an TP Huế tiến hành tạm giữ Vũ Minh Đức để điều tra làm rõ vụ việc. Tại đây, Đức khai nhận đã mua một tấm vé số Quảng Nam nhưng không trúng thưởng rồi sử dụng kỹ thuật cắt dán và scan để biến thành vé số trúng giải đặc biệt để lãnh thưởng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.