Làm giả hồ sơ cho hàng trăm người muốn xuất cảnh

(PL)- Ngày 19-4, nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã kết thúc điều tra vụ án tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức (do Võ Thành, ở phường Đakao, quận 1, TP.HCM cầm đầu) mà công an triệt phá vào tháng 11-2013.

Cơ quan an ninh xác định: Năm 2009, để làm được những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật cho người muốn xuất cảnh ra nước ngoài, Thành móc nối với vợ chồng Phạm Đức Học và Nguyễn Thị Ngà (xã An Lạc, huyện Tân Uyên, Bình Dương) và hợp tác với nhiều người khác để làm giả các loại giấy tờ có liên quan. Những người cần xuất cảnh Thành lấy giá từ 3.000 đến 4.000 USD/người. Tính đến khi bị bắt, Võ Thành đã trực tiếp nhận làm giả hồ sơ cho 119 người.

N.ĐỨC - K.THỤC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.