Lâm Đồng: Sập cầu sắt khi xe tải chở phân gà chạy qua

(PLO)-Một xe tải 3,5 tấn chở phân gà làm sập cầu sắt ở thôn 4, xã Lộc Phú huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-4, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Lộc Phú (huyện Bảo Lâm) điều tra, làm rõ vụ việc một xe tải chở phân gà làm sập cầu sắt.

Hiện trường vụ sập cầu sắt. Ảnh: VÕ TÙNG
Hiện trường vụ sập cầu sắt. Ảnh: VÕ TÙNG

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, xe tải loại 3,5 tấn, biển số 49C-04952 do ĐTD, 48 tuổi ngụ xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc chở phân gà từ hướng thôn 4 vào thôn 5 xã Lộc Phú. Khi lưu thông qua cầu sắt Hàng Lang tại thôn 4, xã Lộc Phú đã làm sập một phần cầu.

Cầu không có biển báo tải trọng.

Chiếc xe bị lật ngang ở đầu cầu. Rất may, tài xế không bị thương nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an xã Lộc Phú có mặt giải tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.