Làm 'chuyện người lớn' với người yêu nhí bị gia đình phát hiện

(PLO)- Trong thời gian ở nhà người yêu, thanh niên đã nhiều lần giao cấu với bé gái 15 tuổi và bị gia đình bé gái phát hiện.

Ngày 26-6, Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Thạch Sương (28 tuổi, ngụ xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Bị can Thạch Sương. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, Sương làm thuê ở TP.HCM và có quan hệ yêu đương với bé gái 15 tuổi. Sau đó, bé gái nghỉ làm về quê huyện Châu Thành sinh sống.

Khoảng tháng 3-2020, Sương về nhà người yêu chơi và đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với bé gái. Sự việc sau đó bị mẹ bé gái phát hiện và trình báo công an.

Tại cơ quan công an, Sương đã thừa nhận hành vi phạm tội.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.