Lái xe ngủ gật lao xuống mương, hai người chết

Tài xế Hoàng được cho là ngủ gật, lao xe tông chết anh Sơn ngồi bên đường rồi lạc tay lái rơi xuống mương nước khiến phụ xe tử nạn trong cabin. 
Lúc 3h30 ngày 26-7, anh Trịnh Minh Sơn đang ngồi đợi chất muối Sa Huỳnh lên xe tải bên lề quốc lộ 1A (thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) thì bị một xe tải bất ngờ lao tới tông chết tại chỗ.
26-7-Anh-1-Tai-xe-ngu-guc-5357-140636371

Hiện trường xe tải lao xuống mương làm chết người. Ảnh:C.Duyên.

Sau khi gây ra tai nạn, xe tải này tiếp tục lao xuống mương thoát nước bên đường khiến đầu xe bể nát, kính bể văng tung tóe. Hậu quả, phụ xe Phạm Đức Nhị (51 tuổi, ngụ huyện Tuy Phước, Bình Định) mắc kẹt chết ngay trong cabin, lái xe Nguyễn Huy Hoàng (26 tuổi, quê huyện Phù Cát, Bình Định) bị thương nặng. 

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người dân đang vận chuyển muối lên xe tải gần đó đã dùng xà beng nạy cửa khiêng tài xế Hoàng đi cấp cứu; gỡ thi thể ông Nhị ra ngoài.

Công an huyện Đức Phổ xác định, tài xế Hoàng chở vịt từ Bắc vào Nam, do ngủ gật nên gây tai nạn.

Theo Trí Tín (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.