Lại xảy ra động đất ở Quảng Ngãi

(PLO) – Một trận động đất ở Quảng Ngãi vừa xảy ra rạng sáng 7-7.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-7, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, vào lúc 0 giờ 22 phút 22 giây cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 3,3 độ richter đã xảy ra tại khu vực xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi.

Động đất ở Quảng Ngãi
Xã Kon Plông là khu vực thường xảy ra động đất ở Quảng Ngãi.

Trận động đất có tọa độ tâm chấn tại 14.780 độ vĩ Bắc – 108.258 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Đây là khu vực từng ghi nhận nhiều trận động đất trong thời gian gần đây.

Ông Bùi Văn Đáp, Chủ tịch UBND xã Kon Plông, xác nhận thông tin trên. Trận động đất xảy ra trong đêm, mức độ nhẹ

Từ năm 2021 đến nay, xã đã ghi nhận nhiều trận động đất có độ lớn nhỏ khác nhau.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần vẫn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến địa chấn tại khu vực này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.