Lại phát hiện xác người trên sông Đồng Nai

(PLO) - 7 giờ sáng 24-6, người dân nuôi cá bè trên sông Đồng Nai, đoạn thuộc khu vực phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai) bị một phen hốt hoảng khi phát hiện thi thể của người đàn ông nổi trên mặt nước gần bè cá.

Nhận tin báo của người dân, các chiến sĩ Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ trên sông thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC Đồng Nai có mặt, đưa nạn nhân lên bờ. Đến 8 giờ cùng việc khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong nạn nhân được hoàn tất.

Ảnh các cơ quan chức năng đang đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: TIẾN DŨNG.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân khoảng 40 tuổi, mặc quần sooc màu nâu, áo khoác đen, trên người không mang giấy tờ tùy thân. Thi thể trương phình, đang trong quá trình phân hủy. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ sự việc và truy tìm tung tích của nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.