Lái ô tô đi chở thuê ma túy đá

(PL)- Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép 2 kg ma túy đá đi tiêu thụ.

Cụ thể, trưa 1-4, trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, các chiến sĩ thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện Lê Hữu Tuyên (sinh năm 1969, trú phường Tân Long, TP Thái Nguyên) đang điều khiển ô tô biển số 29D-071.20 có dấu hiệu vi phạm và tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 2 kg ma túy đá đựng trong hai túi nylon được cất giấu trong hộp phụ xe dưới cần số, cùng nhiều tang vật khác liên quan đến việc mua bán ma túy. Theo lời khai ban đầu, Tuyên nhận vận chuyển số ma túy đá trên từ TP Thái Nguyên về Thanh Hóa để tiêu thụ. Tuyên đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và đã bị TAND TP Móng Cái, Quảng Ninh xử phạt tám năm tù giam. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.