Lại một thanh niên chết cháy, tay bị trói chặt

(PLO)- Một thanh niên chết bất thường trong đêm với nhiều vết cháy trên thi thể, tay bị trói chặt.

Ông Trương Hoàng Thạch (Trưởng Công an xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết: Sáng 22-10, lực lượng công an xã đã nhận được tin về một thanh niên địa phương bị chết bất thường với nhiều vết cháy đen trên cơ thể, tay bị trói chặt.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Quang Chính (SN 1982, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương), trước đó anh làm việc tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Theo ông Thạch cho biết, cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra tỉnh Quảng Ngãi tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự việc, đồng thời sẽ truy tìm hung thủ nếu đúng là nạn nhân bị sát hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.