Lại mất tiền với chiêu ‘Trúng thưởng qua Zalo’

(PLO)- Hai lần nộp cho “ban tổ chức” 12 triệu đồng, nạn nhân mới hay mình bị lừa.
Mới đây, chị NTS (ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) nhận được tin nhắn qua mạng Zalo với nội dung là chị được nhận thưởng xe SH và phiếu xăng miễn phí. Tin nhắn đề nghị chị đăng ký thông tin để nhận giải qua trang web Http://Trianquazalo24h.com và liên lạc với số một điện thoại để được tư vấn hỗ trợ.

Ảnh minh họa

Gọi vào số điện thoại trên trang web, giọng một người đàn ông xưng là người của ban tổ chức, hướng dẫn chị nộp 2 triệu đồng bằng thẻ cào điện thoại để trả phí làm hồ sơ trả thưởng. Sau khi nộp tiền, chị lại nhận thông báo nộp phí vận chuyển 10 triệu đồng và chị lại ngoan ngoãn làm theo.

Tất nhiên sau đó chẳng có quà nào và số điện thoại chị giao dịch không liên lạc được, lúc này chị mới biết mình bị lừa.
Theo một cán bộ điều tra Công an TP Biên Hòa, nhiều người dùng Zalo dính bẫy lừa. Thủ đoạn lừa đảo không mới là nộp phí nhận quà nhưng vẫn có người ngây thơ dính bẫy. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.