Kỷ luật 2 chấp hành viên kê biên, bán tài sản sai quy định

(PLO)- Hai chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Hòa (Phú Yên) bị kỷ luật do vi phạm trong cưỡng chế kê biên, tổ chức bán đấu giá tài sản.

Ngày 22-6, nguồn tin PLO xác nhận Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Thành, Phó bí thư chi bộ, Phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Phú Hòa.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Thành thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức THA, vi phạm quy định pháp luật THADS, quy trình nghiệp vụ của ngành THA.

Cùng thời điểm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cũng quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Văn Toàn, chấp hành viên Chi cục THADS huyện Phú Hòa.

Theo kết luận, ông Toàn thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định pháp luật THADS, quy trình nghiệp vụ của ngành THA trong quá trình tổ chức THA.

Theo nguồn tin trên, ông Phạm Thành và ông Phạm Văn Toàn đã vi phạm nghiêm trọng trong quá trình cưỡng chế kê biên, tổ chức bán đấu giá tài sản của vợ chồng ông Đào Minh K- bà Nguyễn Thị V. (ngụ xã Hòa An, huyện Phú Hòa).

Căn nhà của vợ chồng ông Đào Minh Ký bị thi hành án kê biên bán đấu giá có nhiều vi phạm. Ảnh: KHƯƠNG VY

Theo hồ sơ, vợ chồng ông K phải THA trả nợ gần 60 triệu đồng cho hai người và nộp án phí dân sự.

Do vợ chồng ông K không THA nên ngày 4-4-2019 chấp hành viên Phạm Văn Toàn tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản. Hội đồng cưỡng chế kê biên xác định vợ chồng ông K có ngôi nhà cấp bốn rộng hơn 92 m² gắn liền với quyền sử dụng thửa đất rộng 185m², được định giá hơn 433 triệu đồng.

Theo tố cáo của vợ chồng ông K, khi tiến hành kê biên, chấp hành viên Toàn đã cố tình không kê biên nhiều tài sản của gia đình ông K.

Tháng 7-2019, vợ chồng ông K đề nghị Chi cục THADS huyện Phú Hòa hoãn bán đấu giá tài sản của gia đình ông để thỏa thuận thi hành án. Sau đó, vợ chồng ông trả dần nợ. Đến cuối năm 2019, vợ chồng ông còn nợ ông TNLH khoảng 29 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, chấp hành viên Phạm Thành tiến hành thủ tục tổ chức bán đấu giá tài sản đã cưỡng chế kê biên của gia đình ông K. Trong quá trình tổ chức bán đấu giá, chấp hành viên Thành có nhiều vi phạm nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng đối với vợ chồng ông K, dẫn đến khiếu nại, tố cáo liên tục, kéo dài.

Liên quan đến các sai phạm trong quá trình THADS vụ việc trên, Cơ quan Điều tra VKSND tối cao, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên đã vào cuộc xác minh, kiểm tra, làm rõ. Qua đó, các cơ quan chức năng đã phát hiện có nhiều vi phạm nghiêm trọng của các chấp hành viên Chi cục THADS huyện Phú Hòa trong việc cưỡng chế kê biên, bán đấu giá tài sản của ga đình ông K dẫn đến không thể thu hồi tài sản. 

Sau đó, Tổng cục THADS đã yêu cầu Cục THADS tỉnh Phú Yên chỉ đạo khắc phục. Mới đây, Chi cục THADS huyện Phú Hòa thương lượng được với các bên để hủy kết quả bán đấu giá tài sản của vợ chồng ông K, tiến hành THA lại từ đầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.