Kỳ lạ: Xe máy hàng trăm triệu đồng 'bỏ quên' không ai nhận

Một chiếc xe SH rất mới có trị giá hàng trăm triệu đồng “để quên” ở một cửa hàng tạp hóa đến nay gần nửa tháng, nhưng chưa có ai đến nhận.

Người dân khu Bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội đang xôn xao về chiếc xe SH giá hàng trăm triệu để quên tại khu căn hộ N03, nhưng gần nửa tháng trôi qua vẫn chưa có người đến nhận. Đến sáng 31/10, vẫn chưa có người đến nhận.

1-423e9
Chiếc xe máy bỏ quên được mọi người đưa vào nhà xe của tòa nhà để trông coi.

Để hiểu rõ hơn về việc này, chúng tôi có cuộc trao đổi với anh Phạm Xuân Trường – chủ Kiot 5-N03 (Bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội) người trực tiếp phát hiện chiếc xe SH mang BKS: 30M8 -9094 để quên.

Anh Trường  cho biết: “Tôi phát hiện chiếc xe SH ở trước cửa hàng vào khoảng 20h30’ ngày 19/10. Ban đầu, tôi cứ tưởng xe của ai đó đến mua hàng hoặc vào quán gội đầu bên cạnh để quên.

Tuy nhiên, đến khoảng 23h ngày 19/10, tôi vẫn thấy chiếc xe máy này để im tại chỗ, nhưng không khóa cổ. Do tôi phải dọn hàng đi ngủ nên hỏi mọi người xung quanh xem xe của ai, nhưng không thấy ai đến nhận. Chính vì vậy, tôi gọi bảo vệ trông xe của tòa nhà, đồng thời gọi thêm một số người hàng xóm và tổ trưởng tổ dân phố đến chứng kiến bàn giao xe máy, để trông coi”, anh Trường nhớ và kể lại.

2-423e9
Anh Trường người phát hiện chiếc xe máy để quên.

“Ban đầu, tôi cũng nghĩ có người đến mua hàng để quên rồi đi công tác xa, nhưng tất cả các khu dân cư ở đây tôi đều thông báo, cả loa đài của các khu đều phát thanh mà vẫn chưa ai đến nhận nên thấy lạ.

Cách đây vài tuần, tôi cũng phát hiện một chiếc xe máy để quên ở gần cửa hàng của tôi, đến đêm muộn mà không ai lấy. Sau đó, tôi đưa xe gửi ở bảo vệ rồi thông báo cho toàn khu vực. Nhưng mấy hôm sau có một người cũng quen biết đến xin nhận lại”, anh Trường chia sẻ.

3-423e9
Chiếc xe máy có treo mũ bảo hiểm.

Một số nhân viên trông giữ xe ở tòa nhà No3 cho biết, chúng tôi làm nhân viên coi xe ở rất nhiều nơi nên nhận thấy ký hiệu T2 này rất có thể là gửi thường xuyên ở một tòa nhà nào đó, hoặc có vé tháng.

Chiếc xe SH màu đen, mang BKS: 30M8-9094 còn khá mới, ở phía trước xe vẫn để một chiếc mũ bảo hiểm màu xanh đen. Đặc biệt, ở đuôi xe trên chiếc chắn bùn có chữ “T2”.

Ở một diễn biến khác cũng liên quan đến xe máy SH, một đại diện khu dân cư cho biết, một vài ngày tới, nếu không có ai đến nhận thì chiếc xe SH mang BKS: 30M8-9094 sẽ được bàn giao cho cơ quan công an.

Theo Infonet

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.