Kỳ lạ tên đạo chích trộm tiền đi... sắm vàng

(PLO)- Mãn hạn tù không tu tỉnh làm ăn, Lê Mai Luyện đã đột nhập vào một nhà dân ở TP Thanh Hóa mở két sắt lấy đi 280 triệu đồng để mua vàng, điện thoại di động...

Chiều ngày 23-7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an TP Thanh Hóa vừa bắt giữ đối tượng Luyện (19 tuổi), ở xã Hải Lâm, huyện Tĩnh Gia về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Mai Luyện bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: MH

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó vào ngày 4-7, lợi dụng  gia đình anh Nguyễn Mạnh Tuấn, ngụ ở xã Quảng Thịnh (TP Thanh Hoá) vắng nhà, Luyện đã đột nhập vào nhà, dùng chìa khoá tự tạo mở két sắt lấy đi 280 triệu đồng tiền mặt.

Sau đó, Luyện bỏ trốn khỏi địa phương. Số tiền trộm được, Luyện dùng để tiền mua vàng, điện thoại di động, xe máy và mua ma tuý sử dụng. Sau một thời gian truy bắt, cơ quan công an đã bắt giữ được Luyện.

Luyện là đối tượng có tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, vừa mãn hạn tù vào tháng 10-2013.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.