Kon Tum: Đề nghị xử lý phụ huynh hành hung giáo viên

(PL)- Hôm qua (16-12), Ban giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng (thị xã Kon Tum) đã có văn bản đề nghị chính quyền địa phương xử lý trường hợp phụ huynh em Trần Ngọc Thịnh (lớp 8E) đã hành hung cô giáo Nguyễn Thị Hương.

Trước đó, vào chiều 27-11, em Thịnh khi trong giờ học đã mang dép lê vào lớp, không đúng với quy định của nhà trường, làm cô Hương “nổi nóng” dùng tay tát vào mặt em làm em chảy máu mũi. Khi “lỡ tay”, cô Hương kịp thời đưa em Thịnh vào phòng sơ cứu nhưng em không vào và chạy về báo với bố mẹ. Mẹ em Thịnh hung hăng dùng guốc dép xông vào đánh cô Hương, được sự can ngăn và sau đó phụ huynh này tiếp tục xông vào lớp học 8E rồi bất ngờ nắm lấy cổ áo tiếp tục hành hung cô Hương, làm các em học sinh trong lớp một phen hú vía...

NGỌK LINH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.