Kinh hoàng thảm án chồng giết vợ con rồi tự tử

Ngày 10.7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn cho biết, cơ quan này đang điều tra nguyên nhân vụ án xảy ra tại thôn Minh Tiến, xã Thiện Kỵ, Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, khiến 3 người trong gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 19h ngày 7.7, giữa hai vợ chồng chị Hứa Thị B. (27 tuổi) và Dương Văn T. (32 tuổi) ở xã Thiện Kỵ, Hữu Lũng đã xảy ra mâu thuẫn, anh T đã dùng dao giết cả vợ và đứa con 4 tuổi.

Người dân địa phương nghe tiếng la hét chạy đến đã thấy các nạn nhân nằm trên vũng máu va nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng cả hai mẹ con chị B đã tử vong.

Sau khi gây án, hung thủ là chồng, cha của hai mẹ con chị B đã tự tử trong khuôn viên vườn nhà.

Nhận tin báo từ nhân dân, công an huyện Hữu Lũng đã có mặt để thụ lý vụ án và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 người trong một gia đình.

Theo laodong

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.