Kinh hoàng: Đất đá vùi lấp 2 xe tải cùng tài xế

(PLO)- Hai xe tải vào mỏ Cụp Cọi để chở đất thì đất đá trên mỏ sập xuống...

Vụ việc xảy ra khoảng 8 giờ ngày 4-7, tại mỏ đất Cụp Cọi (xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, hai xe tải 38C-053.21 và 38C-085.42 vào mỏ đất Cụp Cọi để chở đất thì thình lình đất đá trên mỏ sập xuống vùi lấp. Trong đó, xe 38C-085.42 của nhà xe Đạt Linh bị vùi lấp hoàn toàn, tài xế mắc kẹt trong cabin.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chủ mỏ và cơ quan chức năng đã nỗ lực đào bới, xúc phần đất bị sập để giải cứu tài xế và đưa hai xe ra ngoài.

Tài xế được đưa đến BV đa khoa thị xã Kỳ Anh trong tình trạng bị chấn thương, gãy chân.

Cẩu giải cứu xe tải bị vùi lấp, hư hỏng nặng. 

Được biết trong quá trình đào lấy đất, chủ mỏ không hạ đất từ trên xuống dẫn đến sập đất từ trên xuống.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng thị xã Kỳ Anh tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.