Kinh hãi hai xe khách tông trực diện nhau

(PLO) - Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 28-3trên đường ĐT 741 đoạn đi qua địa bàn xã Phước Hoà (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) khiến một người chết và hàng chục người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, xe khách giường nằm biển số 60B-024.30 chở khoảng 20 người, chạy tuyến Đồng Nai - Gia Lai đi trên đường ĐT741 hướng từ Bình Dương tới Gia Lai thì đâm vào xe khách biển số 93B-005.69 chở 18 người, chạy tuyến từ Bình Phước về TP.HCM đang băng qua đường.

Hiện trường hai chiếc xe khách

Vụ va chạm khiến cả hai xe bị hư hỏng nặng phần đầu. Xe khách giường nằm đi Gia Lai quay ngang đường, còn xe khách đi từ Phước Long thì lạc tay lái, đâm thẳng vào một con hẻm rồi lao vào nhà dân.

Hiện trường hai chiếc xe khách

Hàng chục hành khách trên cả hai chiếc xe bị thương được đưa vào Bệnh viện huyện Phú Giáo cấp cứu. Trong đó bà Đặng Thị Sang (62 tuổi) bị thương nặng và đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.