Kiến nghị Bộ Quốc phòng kiểm điểm Công ty 59

(PL)- UBND TP.HCM vừa có công văn kiến nghị Bộ Quốc phòng kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân của Công ty 59 - đơn vị được cử tham gia quản lý Công ty liên doanh Khách sạn Amara Sài Gòn - để kịp thời chấn chỉnh hoạt động kinh doanh.

Theo TP, Công ty 59 (trực thuộc Bộ Quốc phòng) tham gia trong liên doanh Khách sạn Amara Sài Gòn nhưng thời gian qua hoạt động không hiệu quả, để xảy ra nhiều sai phạm, đồng thuận với bên nước ngoài chi sai quy định, gây thất thu thuế nhà nước. Năm 2006, Amara Sài Gòn ký hợp đồng với một số đối tác nước ngoài để kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Thực chất là các cá nhân và công ty nước ngoài đó thuê mặt bằng và núp bóng kinh doanh. Đêm 26-5-2007, trong đợt truy quét tệ nạn cờ bạc trên địa bàn TP, khu giải trí này bị phát hiện có rất nhiều khách Việt, số máy đánh bạc nhiều hơn số lượng được cấp phép.

THIÊN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.