Kiên Giang: 6 kiot chợ Rạch Sỏi cũ bị thiêu rụi trong đêm

(PLO)- Tổng thiệt hại ước tính ban đầu của vụ cháy là hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 13-2, Trung tá Nguyễn Văn Trung, Đội trưởng Đội tham mưu (thuộc Phòng PCCC-CHCN Công an tỉnh Kiên Giang), xác nhận chợ Hồng Trung (chợ người dân địa phương thường gọi là chợ Rạch Sỏi cũ, ở TP Rạch Giá) vừa xảy ra hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy chợ Rạch Sỏi cũ. Ảnh: Cắt từ clip của người dân

Đám cháy bùng phát tại khu vực bán tạp hóa vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày. Người dân địa phương đã phát hiện, tri hô, đồng thời báo với lực lượng PCCC-CHCN Công an tỉnh Kiên Giang.

Nhận được tin báo, lực lượng đã điều ba xe chữa cháy cùng 25 chiến sĩ đến hiện trường cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ phối hợp dập tắt đám cháy. Đến khoảng hơn 2 giờ, hỏa hoạn được khống chế.

Hậu quả, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi sáu kiot bán tạp hóa, hàng nông sản. Ước thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.