Kiểm tra xe rác, rùng mình phát hiện thi thể thai nhi

(PLO)- Thấy sự bất thường trong chiếc xe rác, người dân đến kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện xác một thai nhi bị vứt bỏ.

Sáng 8-11, một lãnh đạo Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết địa bàn vừa xảy ra vụ thai nhi bị vứt trong thùng rác.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: FB

Theo đó, vào chiều 7-11, người dân tại khu vực đường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) thấy một chiếc xe rác có nhiều dấu hiệu bất thường. Tiến lại gần kiểm tra, họ bàng hoàng phát hiện một xác thai nhi bị vứt trong xe rác.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo tới cơ quan chức năng.

Vị lãnh đạo Công an TP Bắc Giang cho hay đơn vị nhận được thông tin của người dân lúc 14 giờ cùng ngày. Đơn vị nhanh chóng cử cán bộ đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khâm liệm, chôn cất thai nhi.

Sự việc thu hút rất nhiều người hiếu kỳ. Họ bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động nhẫn tâm bỏ thai nhi trong thùng rác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.