Kiểm tra ô tô khách, phát hiện tài xế xài bằng lái giả

(PLO)- Tài xế xe khách khai đã mua bằng từ một người trên mạng xã hội với giá 3 triệu đồng.

Ngày 29-3, Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, cho biết vừa phát hiện một tài xế xe khách sử dụng giấy phép lái xe giả.

Trước đó, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên địa bàn TP.

Khi tuần tra đến khu vực đường Châu Thị Tế, phường Núi Sam, tổ công tác phát hiện xe ô tô khách 66S-3702 do lái xe Nguyễn Thanh Hữu (ngụ Đồng Tháp) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện để kiểm tra. 

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện Giấy phép lái xe (GPLX) Hữu cung cấp có dấu hiệu nghi vấn nên đã tra cứu. Kết quả cho thấy GPLX có trên dữ liệu nhưng không đúng họ tên.

Qua làm việc, Hữu khai mua GPLX qua một người ở TP.HCM mà mình quen biết trên mạng xã hội với giá 3 triệu đồng. Hữu chỉ cung cấp hình ảnh, khi có bằng lái thì đến Bến xe Miền Tây nhận.

Tổ công tác đã  lập biên bản tạm giữ GPLX và phương tiện để xác minh làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.