Kiểm tra nhà trọ, phát hiện toàn... người nghiện

(PLO)- Ngày 26-6, Công an phường Bình Hưng Hoà A (Quận Bình Tân) đã lập hồ sơ xử lý hành chính đối với 5 đối tượng nghiện ma tuý trên địa bàn phường.

Công an phường Bình Hưng Hoà A (quận Bình Tân, TP.HCM) ra quân hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma tuý (26-6).

Trước đó, ngày 25-6, Công an phường đã tổ chức kiểm tra hành chính một ngôi nhà cho thuê nguyên căn trên đường Bình Long, thuộc khu phố 27, phường Bình Hưng Hoà. Nhận thấy 5 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, công an phường đã mời các đối tượng về cơ quan để tiến hành kiểm tra nhanh thì phát hiện cả 5 đối tượng đều sử dụng trái phép chất ma tuý.
Sự việc được thông báo cho chính quyền địa phương biết để phối hợp quản lý các đối tượng.
Được biết, đây là thời gian cao điểm, hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” và “Ngày toàn dân phòng chống ma tuý” (26-6-2015). Phường Bình Hưng Hoà A cũng đã tổ chức lễ mitting hưởng ứng sự kiện này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.