Kiểm tra camera, chủ nhà thuốc phát hiện nhân viên trộm tiền tỉ

(PLO)- Lợi dụng chủ nhà thuốc chỉ quản lý qua camera, mỗi ngày nữ nhân viên lấy trộm từ 2-4 triệu đồng trong thời gian dài với tổng số tiền khoảng 1 tỉ đồng.

Ngày 12-11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Bùi Trúc Ly (33 tuổi, ngụ khóm 3, phường 6, TP Trà Vinh) về tội trộm cắp tài sản.

Bị can Bùi Trúc Ly. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 Ly làm nhân viên bán thuốc và thu tiền ở nhà thuốc tại TP Trà Vinh. Vào đầu năm 2020 do chồng bệnh nặng, chi phí điều trị cao, không đủ tiền trang trải nên Ly đã nảy sinh ý định trộm tiền của nhà thuốc.

Ly khai do thấy chủ nhà thuốc chỉ quản lý qua camera nên lén lấy ít nhất từ 2 - 4 triệu đồng/ngày. Đến ngày bị phát hiện, ước tổng số tiền mà Ly trộm được khoảng 1 tỉ đồng.

Vào 21-7, chủ nhà thuốc kiểm tra camera thì bất ngờ phát hiện Ly đang lấy trộm tiền. Ly hứa sẽ trả tiền lại cho chủ nhưng không trả, nạn nhân đã trình báo công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.