Kiểm lâm chưa phát hiện dấu vết hổ trong rừng Quảng Bình

(PLO)-Sau khi nắm bắt thông tin việc người dân gặp hổ tại khu vực rừng Đìu Đo, lực lượng chức năng Quảng Bình đã vào cuộc xác minh nhưng chưa phát hiện dấu vết hổ để lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-6, ông Hoàng Trọng Đức, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh thông tin việc người dân xã này gặp hổ khi đi rừng.

“Việc xác định có hổ hay không cũng cần thời gian. Trước đó, khu vực rừng này cũng đã cài bẫy ảnh nhưng chưa phát hiện cá thể hổ nào. Đây cũng là một câu hỏi lớn đối với lực lượng chức năng”, ông Đức nói.

Ông Đức cũng cho biết thêm, theo những người đi rừng lâu năm, hổ hoạt động phạm vi rất rộng, không ngoại trừ khả năng cá thể hổ có thể chỉ đi ngang qua khu rừng này chứ không đến đây sinh sống.

Chưa phát hiện dấu vết hổ để lại trong rừng tại Quảng Bình
Lực lượng chức năng chưa phát hiện dấu vết hổ để lại trong rừng tại Quảng Bình. Ảnh minh hoạ: B.THIÊN

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Xuân Quế, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Ninh cho biết, sau khi nắm bắt thông tin, đơn vị đã cử người vào làm việc với những người dân gặp hổ tại khu vực rừng Đìu Đo và đến khảo sát tại vị trí được cho hổ xuất hiện nhưng chưa phát hiện dấu vết hổ để lại.

Ngoài ra, đơn vị này cũng cử lực kiểm lâm trên địa bàn và chủ rừng túc trực gần địa điểm được người dân thông tin thấy hổ. Đồng thời, đã có văn bản gửi đến Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt nhằm tiếp tục đặt bẫy ảnh để xác minh cụ thể thông tin vụ việc.

Quang-Binh-xac-minh-viec-nguoi-dan-gap-ho-khi-di-rung.jpg
Chị Hồ Thị Vinh và chị Hồ Thị Tha (áo đen) cho biết việc gặp hổ trong khu vực rừng Đìu Đo. Ảnh: V.Tráng

“Theo thông tin người dân cung cấp, địa điểm hổ xuất hiện nằm gần vị trí chốt của rừng phòng hộ khoảng 1 km. Sau khi vào xác minh, chúng tôi không thấy dấu hiệu như dấu chân, phân của hổ để lại. Trong ngày 11-6, chúng tôi sẽ tiếp tục vào vị trí được cho xuất hiện hổ để tìm kiếm, thu thập thêm dấu vết” ông Quế cho biết.

Như PLO đã đưa tin, trước đó, chị Hồ Thị Vinh và Hồ Thị Tha khi vào khu vực rừng Đìu Đo, xã Trường Sơn để lấy mây và hái rau làm thức ăn thì giáp mặt với một con hổ lớn khoảng 20-30m.

Khi về bản kể lại sự việc, chị Tha và chị Vinh được cụ bà Hồ Thị Nương (70 tuổi, ngụ tại xóm Cầu Treo, xã Trường Sơn) xác nhận, trước đó vào rừng Đìu Đo lấy mây cũng nghe tiếng hổ gầm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.