Kiểm định xe ba bánh tận nơi cho người khuyết tật

(PL)- Tới đây, những người khuyết tật sinh hoạt tập trung tại một đơn vị cụ thể có nhu cầu kiểm định xe ba bánh gắn máy có thể liên lạc với trung tâm đăng kiểm gần nhất.

Nơi này sẽ cử cán bộ xuống kiểm định xe, người khuyết tật không phải đưa xe đến các trung tâm nữa. Đó là thông tin do ông Ngô Ngọc Sơn, Phó Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết ngày 24-2.

Sau khi kiểm tra hệ thống lái, động cơ, bánh xe, thắng, đèn, còi, khung xe... nếu đạt tiêu chuẩn thì Cục Đăng kiểm sẽ cấp giấy chứng nhận. Người dân có thể mang giấy chứng nhận này đến cơ quan công an để được cấp giấy đăng ký, biển số mới phù hợp với loại xe.

Việc kiểm định xe ba bánh của người khuyết tật được thực hiện từ 1-1-2008, nhưng theo ông Sơn, tại TP.HCM chỉ có khoảng 20 người đem xe đến các trung tâm để kiểm định, trong khi thực tế có hàng ngàn xe.

L.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.