'Khủng bố' nhà dân bằng tiết heo pha mắm tôm

(PLO)- Theo gia chủ, gần đây một nhóm người lạ nhiều lần tới gia đình đòi nợ.

Theo trình báo của anh Mạch Ngọc Thành (trú phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), khoảng 20 giờ ngày 24-3, gia đình anh đang ngồi xem tivi thì có hai thanh niên đi trên xe máy chạy đến dừng trước cửa rồi bất ngờ ném một bịch nylon chứa chất lỏng vào nhà.

Bịch nylon trúng ngay cửa, rơi xuống vỡ toang, bên trong là hỗn hợp tiết heo pha mắm tôm và nhớt, bốc mùi nồng nặc.

Hiện trường ngôi nhà bị "tấn công" bằng tiết heo, mắm tôm.

Anh Thành cho biết gia đình anh không có oán thù với ai ngoài việc chị gái trước đây có vay nợ của một người nhưng gần đây chị lập gia đình, chuyển đi nơi khác.

Cũng theo anh Thành, gần đây một nhóm người lạ mặt nhiều lần tới gia đình đòi nợ. Gia đình đã giải thích không liên quan đến số nợ của con gái nhưng nhóm người này không nghe mà tự ý khám xét nhà, đánh đập anh Thành và đe dọa sẽ ném bom, bắn chết người trong gia đình.

“Sự việc xảy ra khiến gia đình tôi hết sức hoang mang. Cha mẹ, vợ con tôi không dám ra đường vì sợ bị nhóm côn đồ làm hại” - anh Thành lo lắng.

Công an TP Buôn Ma Thuột đã lập biên bản, ghi nhận hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.