Khu vực chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn thông thoáng hơn

(PLO)- Lực lượng chức năng túc trực, khu vực vắng bóng người bán hàng rong, xe kéo tự chế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-9, trao đổi với phóng viên, ông Vương Văn Thống, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Đông cho biết, xã đã có chỉ đạo chấn chỉnh tình hình trật tự tại khu vực báo phản ánh.

Hiện chung quanh chợ đã chuyển biến tốt so với thời điểm trước đây.

Buôn bán hàng trên đường Nguyễn Thị Sóc. Ảnh: TÂN YÊN

Buôn bán hàng trên đường Nguyễn Thị Sóc. Ảnh: TÂN YÊN

Tuy nhiên ông Thống đánh giá việc giải quyết dứt điểm tình trạng buôn bán hàng rong, lấn chiếm còn khó khăn. Có lực lượng chức năng túc trực thì người bán hàng giãn ra, khi không có thì bán trở lại.

Về ông Phan Ngọc Sơn (cán bộ trật tự đô thị mà báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh) là cán bộ thuộc đội Trật tự đô thị huyện Hóc Môn, được huyện trả lương, quản lý. Xã chỉ có nhiệm vụ phân công, phân ca cho nhóm này làm việc.

Chốt kiểm soát an ninh trật tự trên đường số 4 có cán bộ TTĐT túc trực vào sáng 6-9. Ảnh: TÂN YÊN

Chốt kiểm soát an ninh trật tự trên đường số 4 có cán bộ TTĐT túc trực vào sáng 6-9. Ảnh: TÂN YÊN

Ghi nhận tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn vào sáng 6-9, tình trạng lấn chiếm lòng đường tại khu vực đã được cải thiện so với trước đây.

Các hộ buôn bán đã dời hàng hoá lên vỉa hè để tiếp tục kinh doanh. Chỉ còn một vài người buôn bán nhỏ vẫn tự ý kê hàng hoá xuống đường để bán.

Theo ghi nhận, khu vực này hầu như không còn bóng dáng của các loại xe máy kéo tự chế mà chủ xe đã “dạt” sang các tuyến đường cách xa khu vực chợ.

Mặc dù tình hình trật tự đô thị có cải thiện, song trên nhiều tuyến đường xung quanh chợ đầu mối, rác thải vẫn chất thành đống.

Chốt TTĐT thường ngày đông đúc cán bộ hiện đã đóng kín, khoá cửa. Ảnh: TÂN YÊN

Chốt TTĐT thường ngày đông đúc cán bộ hiện đã đóng kín, khoá cửa. Ảnh: TÂN YÊN

Trong buổi sáng, chốt an ninh trật tự trên đường số 4 có sự túc trực của lực lượng trật tự đô thị, bảo vệ chợ đầu mối. Tại đây, còn có xe chuyên dụng của UBND xã Xuân Thới Đông.

Riêng chốt làm việc của tổ trật tự đô thị ở cổng B3 chợ đầu mối đã khoá của, đóng kín.

Ngày 6-9, báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải điều tra “Trật tự đô thị “làm luật” người bán hàng rong” phản ánh tổ trật tự đô thị đóng chốt tại chợ đầu mối Hóc Môn thường xuyên bắt giữ xe, hàng hoá của các tiểu thương xung quanh chợ rồi làm luật, đòi tiền.

Tình trạng buôn bán bát nháo tại khu vực chợ đầu mối Hóc Môn trước khi báo phản ánh.

Tình trạng buôn bán bát nháo tại khu vực chợ đầu mối Hóc Môn trước khi báo phản ánh.

Các cán bộ trật tự đô thị tại chốt dù có túc trực nhưng để tình trạng buôn bán hàng rong, xe tự chế hoạt động phức tạp tại khu vực. Sau đó, họ bắt giữ một số phương tiện nhưng không lập biên bản, ra giá chung chi để trả xe, trả hàng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã vào cuộc ghi nhận, phối hợp Công an huyện Hóc Môn bắt giữ nhiều người trong tổ TTĐT.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.