Không trả đủ tiền bo, khách bị nữ nhân viên massage đâm chết

(PLO)- Không trả tiền bo theo thỏa thuận mà còn đánh tiếp viên, người đàn ông bị nữ nhân viên massage dùng dao đâm.

Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đang làm các thủ tục bàn giao Huỳnh Thị Phương Anh (16 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) cho công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền về hành vi giết người.

nu-nhan-vien-masage-dam-chet-khach-vi-khong-tra-tien-bo

Nơi xảy ra vụ án mạng.

Thông tin ban đầu, tối 24-12, sau khi uống rượu, anh LTH (31 tuổi) đến cơ sở massage 77 (đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long) để thư giãn.

Tại đây, nhân viên Phương Anh là người massage cho anh H. với giá thỏa thuận 500.000 đồng. Nhưng sau đó, anh H. chỉ trả cho Phương Anh 250.000 đồng.

Sau khi nhận tiền bo, Phương Anh đi xuống mở cốp xe lấy con dao Thái để cắt đồ. Bất ngờ anh H. đi đến rút dây nịt đánh Phương Anh nên bị nữ tiếp viên dùng dao đâm vào mạn sườn trái, dẫn đến tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.