Không nhường đường, tài xế xe tải bị đâm chết

(PLO)- Mâu thuẫn trong việc không nhường đường, hai tài xế xe tải đã lao vào nhau, một người tử vong.

Khoảng 21 giờ ngày 10-5, nghi can gây ra vụ án mạng tại khu Miếu Mỏ, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh hôm 8-5 đã đến cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng ra đầu thú tại cơ quan công an.

Trước đó, chiều 8-5, tại khu vực Miếu Mỏ, xã Yên Thọ, thị xã  Đông Triều (Quảng Ninh), Nguyễn Văn Cường lái xe tải chở đất đá qua địa điểm trên thì bị xe tải của Phạm Minh Tân cố tình chèn không cho vượt. Ngay sau đó hai người dừng xe xuống nói chuyện.

Lúc cãi vã, Tân bất ngờ rút con dao bấm trong người ra đâm vào đùi đối thủ, Cường liền chạy vào lán gần đấy lấy dao rựa quay lại tấn công Tân.

Ngay sau đó, Tân được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Tân đã tử vong.

Ngay trong ngày xảy ra sự việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.