Không loại trừ kẻ vượt ngục đã tẩu thoát khỏi đèo Hải Vân

(PLO)- Sau khi khảo sát các con đường trên đèo Hải Vân, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc công an TP Đà Nẵng nhận định không loại trừ khả năng kẻ vượt ngục đã trốn thoát khỏi khu vực.

Ngày 5-6, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đến đèo Hải Vân để bàn bạc phương án tác chiến với lực lượng quân đội thuộc quân khu 5 nhằm truy bắt kẻ vượt ngục Triệu Quân Sự (29 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).

Công an TP Đà Nẵng là đơn vị hỗ trợ cho lực lượng quân đội trong việc tìm kiếm. Ông Mưu đã đi khảo sát nhiều địa điểm trên đèo Hải Vân, lội vào rừng để nhận định những con đường kẻ vượt ngục có thể thoát được.

Người dân dẫn đường cho đại tá Trần Mưu đi khảo sát những con đường mà kẻ vượt ngục có thể thoát dễ dàng. Ảnh: HẢI HIẾU

“Đêm 4-6, rạng sáng 5-6 có trăng rất sáng. Không loại trừ khả năng đối tượng ẩn nấp trong các lán trại, nghe ngóng tình hình rồi đi theo các lối mòn bên trong rừng rồi tẩu thoát khỏi đèo Hải Vân. Trong trường hợp chưa tìm thấy, lực lượng sẽ chuyển phương án khác, có thể sử dụng thiết bị Flycam để hỗ trợ truy tìm”, đại tá Mưu nói.

Cũng trong buổi trao đổi này, đại tá mưu đưa ra ý kiến tên tội phạm này đã phạm tội chung thân, lúc vượt ngục ra ngoài đã cướp nên rất nguy hiểm. Ông này đề nghị được tiêu diệt nếu khi phát hiện mà tên này chống trả nguy hiểm.

Thực tế tại hiện trường, từ điểm mà kẻ vượt ngục vứt xe bỏ chạy, trên giữa đồi có rất nhiều lối mòn mà người dân đi để khai thác rừng trồng. Những con đường này thông được ra nhiều lối trên quốc lộ 1. 

Tối cùng ngày, lực lượng bộ đội quân khu 5, công an TP Đà Nẵng, kiểm lâm… vẫn đang tích cực chốt chặn các ngã đường trên đèo Hải Vân. Phương án từ khoanh vùng, đưa chó nghiệp vụ quần đảo nhưng vẫn chưa phát hiện kẻ vượt ngục. Hiện hơn 200 người vẫn đang tổ chức truy tìm.

Như PLOđã đưa tin, Sự là phạm nhân trốn Trại giam T10 (Quân khu 5) ở Quảng Ngãi vào ngày 3-6 bằng cách trèo qua tường rào khu giam. Sau khi rời trại, phạm nhân này đã cướp điện thoại và trộm xe máy của người dân trên đường trốn chạy.

Chiều 4-6, anh ta sử dụng xe máy trộm được chạy đến chân đèo Hải Vân (phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thì bị lực lượng chức năng đang chốt chặn phát hiện. Sự tăng tốc chạy lên đèo khoảng 2 km thì vứt xe ngay lề đường, leo lên triền đồi, chạy trốn vào rừng.

Lãnh đạo công an thị sát nơi phạm nhân trốn trại ẩn náu
Lãnh đạo công an thị sát nơi phạm nhân trốn trại ẩn náu
(PLO)- Chiều 5-6, đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đến chỉ đạo lực lượng truy bắt một phạm nhân vượt ngục nơi người này vứt xe máy ở đèo Hải Vân thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.