Không khởi tố vụ đấu giá đất do nguyên bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận cũ tố giác

(PLO)- Xác minh tố giác của nguyên bí thư Tỉnh ủy, Công an tỉnh Ninh Thuận cũ xác định hành vi không cấu thành tội phạm nên không khởi tố vụ án hình sự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-7, trao đổi với PLO, ông Trương Xuân Thìn, cựu Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận cũ, cho biết ông vừa nhận thông báo giải quyết nguồn tin tội phạm của Công an tỉnh Ninh Thuận (cũ).

Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận ban hành ngày 26-6, nêu: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận nhận được đơn tố giác tội phạm của ông Trương Xuân Thìn về việc có dấu hiệu của tội phạm vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản tại xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn.

cựu bí thư tỉnh ủy ninh thuận
Thửa đất đấu giá nằm cạnh quốc lộ 27. Ảnh: H.H

Qua quá trình giải quyết đơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận xác định năm 2019, trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Ninh Sơn, UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản chấp thuận chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất đối với 11 thửa đất trên địa bàn huyện; trong đó có thửa đất số 364 tại xã Quảng Sơn.

Sau đó, UBND huyện Ninh Sơn ban hành quyết định phê duyệt đấu giá 11 thửa đất trên. Sau khi có thông báo đấu giá, có 24 tổ chức, cá nhân mua hồ sơ tham gia đấu giá.

Đến ngày 20-1-2020, Công ty Đấu giá hợp danh Hải Đăng tổ chức đấu giá thửa đất trên với giá khởi điểm hơn 893 triệu đồng. Sau năm vòng đấu giá, ông HVT là người trúng đấu giá với giá hơn 1,1 tỉ đồng.

Đối với tố giác của cựu Bí thư Tỉnh ủy, cơ quan điều tra cho rằng do vụ việc xảy ra đã lâu (từ năm 2020), báo chí phản ánh dấu hiệu sai phạm nên các đối tượng đã có sự chuẩn bị để đối phó và không có tài liệu nào khác ngoài lời khai của một số người.

Do đó, không có căn cứ những người tham gia trong phiên đấu giá thừa nhận có hành vi thông đồng, móc ngoặc hoặc dìm giá để ông HVT trúng đấu giá.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định UBND huyện Ninh Sơn đưa thửa đất 364 ra đấu giá khi trên đất có tài sản của gia đình ông Hoàng An là chưa đúng quy định về đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, UBND huyện Ninh Sơn đã ban hành quyết định hủy kết quả đấu giá đối với thửa đất trên. Mặc khác, tài sản của gia đình ông Hoàng An hiện vẫn đang hiện hữu trên đất, ngân sách nhà nước chưa mất đi nên đến nay chưa có thiệt hại xảy ra.

Từ những kết quả trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận kết thúc xác minh và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc tố giác của ông Trương Xuân Thìn.

cựu bí thư tỉnh ủy.jpg
Thửa đất UBND huyện Ninh Sơn đưa ra đấu giá chắn ngang mặt tiền cơ sở Hoàng Ân. Ảnh: H.H

Ông Trương Xuân Thìn, cựu Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, nói đang xem xét thông báo kết quả trên và sẽ phản hồi sau.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 6-6, UBND huyện Ninh Sơn ra quyết định hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất 364 tại xã Quảng Sơn.

UBND huyện Ninh Sơn cũng ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người trúng đấu giá là ông HVT.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.