Không khởi tố người vi phạm giao thông, đạp cảnh sát

(PL)- Chiều 1-4, Đại tá Lê Trung Hiếu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Nguyễn Văn Toàn đã đến Công an phường Ngọc Trạo thừa nhận đã đạp cảnh sát phường khi bị đề nghị dừng xe kiểm tra.

Theo Đại tá Hiếu, ngày 29-3, trong lúc làm nhiệm vụ, hai công an phường Ngọc Trạo phát hiện hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, người cầm lái là Nguyễn Văn Anh rồ ga bỏ chạy, còn người ngồi sau là Nguyễn Văn Toàn quay lại buông lời thách thức. Các cảnh sát đuổi theo áp sát thì Toàn bất ngờ đạp mạnh vào xe cảnh sát. Sau đó cảnh sát phải khống chế (dẫn đến việc vật lộn với người vi phạm) mới đưa được Anh về phường, còn Toàn chạy thoát. Sự việc được người dân ghi hình, đưa lên mạng xã hội.

“Toàn đã thừa nhận vi phạm song cơ quan công an nhận thấy hành vi này chưa đến mức phải khởi tố về tội chống người thi hành công vụ. Công an phường đã xử phạt hành chính và cho Toàn về nhà” - Đại tá Hiếu nói.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.