Không được mời nhậu, đánh đập người yêu rồi đâm chết người can

(PLO)- Bực tức vì người yêu được cả xóm mời nhậu mà không mời mình, Hoàng đã lôi chị H. về nhà đánh đập tàn nhẫn.
Ngày 4-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tạm giữ Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi, ngụ Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.
Thông tin ban đầu, Hoàng và chị VTH (40 tuổi) có quan hệ tình cảm với nhau. Cả hai cùng thuê trọ tại khu vực xã Trung Lập Hạ (huyện Củ Chi, TP.HCM). Tối 1-1, cả khu nhà trọ tổ chức tiệc nên đã mời chị H. sang dự. Tuy nhiên, Hoàng không được mọi người mời đến. Bực tức về việc bị đối xử như vậy, Hoàng đã lôi chị H. về nhà đánh đập, chửi bới.
Lúc này, một người ngồi cùng bàn nhậu với chị H. là anh LHT (28 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đã nhảy vào can. Lập tức Hoàng dùng dao đâm anh T. khiến anh tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Hoàng dùng dao đâm vào ngực để tự sát nhưng không thành. Mọi người trong xóm trọ đã nhanh chóng đưa Hoàng đi cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.