Không được cưới, thanh niên kề dao vào cổ người yêu đòi cùng chết

(PLO)- Sự việc xảy ra vào đêm 1-1 vừa qua tại xã Đồng Luân, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ), nam thanh niên sặc mùi rượu kề dao vào người yêu rồi cố thủ trong nhà mình.

Phát hiện sự việc, người dân sống cạnh đây khuyên ngăn nhưng người này dọa nếu ai ngăn cản sẽ chết cùng cô gái. Không dừng lại ở đây, nam thanh niên còn dùng điện thoại chụp ảnh sau đó đăng lên Facebook với nội dung: “Chẳng ai cấm được bọn em nữa đâu… Bọn em đi trước đây”.

Nhân được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Sau một hồi đấu tranh cô gái mới được giải cứu trong tình trạng cổ chảy máu, tinh thần hoảng loạn. Nam thanh niên sau đó được giải về trụ sở công an để làm rõ.

Được biết, đôi nam nữ yêu nhau và đang có ý định tiến đến hôn nhân nhưng do cả hai mới vừa ra trường và nghề nghiệp chưa ổn định nên gia đình cô gái ngăn cản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.