Không đeo khẩu trang, đánh cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19

(PLO)- Tình dùng mũ bảo hiểm tấn công cán bộ công an, còn Tài lấy máy cưa lốc giật nổ để uy hiếp cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt.

Ngày 12-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) đang điều tra làm rõ một vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Tiên Sơn (huyện Tiên Phước).

Theo đó, khoảng 20 giờ 45 ngày 11-4, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Tiên Sơn, Nguyễn Phước Tài (38 tuổi) chở Nguyễn Phúc Tình (34 tuổi, ngụ xã Tiên Sơn) trên xe máy, cả hai không đeo khẩu trang.

Tình và Tài không đeo khẩu trang còn tấn công cán bộ làm nhiệm vụ. Ảnh: TN

Tổ công tác yêu cầu dừng xe, kiểm tra thân nhiệt. Sau đó, tổ công tác phát khẩu trang cho hai người nhưng Tình không đeo, có lời lẽ xúc phạm các cán bộ và dùng mũ bảo hiểm đánh một cán bộ công an tại chốt.

Còn Tài tiến ra xe lấy máy cưa lốc mang theo giật nổ để uy hiếp các cán bộ tại chốt nhưng máy cưa không nổ.

Sau đó, các cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kịp thời khống chế cả hai, đưa về trụ sở công an làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.