Không có tiền cho vợ tiêu tết, đến công an hoang báo bị cướp

(PLO)- Đi làm xa nhưng không có tiền mang về cho vợ dịp tết, người đàn ông đến cơ quan công an báo tin bị cướp.

Ngày 24-1, Công an huyện Yên Lập (Phú Thọ) làm rõ vụ việc dựng hiện trường giả cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, tối 23-1, Công an huyện Yên Lập nhận được tin báo của ông NXP (36 tuổi) về việc trên đường đi làm từ Hà Nội về nhà thì bị cướp.

Ông P. kể rằng bị một đối tượng chặn đường, dùng gậy đập mạnh vào đầu làm ông ngã ra đường. Sau đó đối tượng tiếp tục dùng dao tấn công ông và cướp đi 28 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Nội dung vụ việc nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Facebook, gây hoang mang dư luận.

Ngay sau đó, cơ quan công an điều tra, khám nghiệm hiện trường và xác định thương tích của ông P. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định sự thật không đúng như lời trình báo của ông P.

Cụ thể, do đi làm xa nhưng không có tiền đem về cho vợ, ông P. đã lên kế hoạch dựng hiện trường giả, dùng dao lam tự cắt vào tay giả bị cướp.

Công an huyện Yên Lập cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý ông P. về hành vi khai báo gian dối.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.