Không cho mượn phòng trọ để nhậu, cả nhà bị đánh

(PLO)- Ba thanh niên có biểu hiện say xỉn mang đồ ăn và rượu đến phòng trọ một gia đình tại quận Bình Tân để mượn chỗ nhậu. Không được đồng ý, cả nhóm xúm lại đánh cha mẹ con gia chủ và một người khách.
Tối 12-5, nam thanh niên tên Nhiên (khoảng 25 tuổi, quê Đồng Tháp) cùng hai nam thanh niên khác đem thức ăn và rượu đến phòng trọ của của ông Trần Hoàng Hiệp (41 tuổi, quê Kiên Giang) tại KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM) rủ ông này nhậu.
Tuy nhiên, ông Hiệp đi vắng, ở nhà chỉ còn bà Lê Thị Dung, người phụ nữ cho biết chồng chưa về nên cả nhóm bỏ đi.

Bà Dung bị đánh bầm mắt, sưng mặt vì không cho nhóm thanh niên mượn phòng để nhậu

Một lát sau nhóm này tiếp tục đến xin bà Dung cho mượn phòng để nhậu nhưng bà Dung không đồng ý. “Tôi nói đã muộn rồi, với lại trong nhà toàn đàn bà con gái, phải ngủ sớm mai còn đi làm thì một người chửi…” - bà Dung nhớ lại.
Thấy mẹ mình bị chửi mắng vô lý, chị Trần Thị Thắm (21 tuổi) chạy ra hỏi nhóm thanh niên sao chửi mẹ mình thì bị một thanh niên lao vào đánh khiến chị Thắm ngã ra đường.
Thấy vậy bà Dung chạy ra can ngăn cũng bị đánh bầm mắt. Em Trần Thị Tầm (em gái Thắm) thấy mẹ và chị bị đánh chạy tới thì bị vật ngã ra nền. Chứng kiến sự việc, anh Lưu Hoài Phong (bạn trai của Thắm) chạy tới hỗ trợ thì bị nhóm thanh niên cầm cây đánh nhiều nhát khiến vùng lưng bị thương nặng.

Con gái bà Dung bị đánh thương tích khá nặng ở đầu

Ông Hiệp nghe được thông báo thì tức tốc chạy về nhà đưa người thân của mình đi BV An Bình cấp cứu. Theo ông Hiệp, con gái ông bị đánh chảy nhiều máu ở đầu chân, riêng vợ ông bị đánh bầm mắt, sưng mặt.

Được biết Nhiên và ông Hiệp là anh em kết nghĩa, khi xảy ra sự việc Nhiên đã cố can ngăn hai người đi cùng nhưng không được.
Công an phường Bình Hưng Hòa đã có mặt lấy lời khai những người liên quan và làm việc với nhóm thanh niên nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.