Không biết 1 tạ pháo giấu trong… than

(PLO)-Ngày 5-6, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cha Lo (Quảng Bình) cho biết vừa phối hợp với Hải quan tỉnh phát hiện bắt giữ hai đối tượng vận chuyển hơn 1 tạ pháo lậu qua biên giới.

Số pháo nói trên được cất giấu trong các bao than củi.

Vào 13 giờ, ngày 4-6 tại CKQT Cha Lo, trong quá trình làm thủ tục thông quan, lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô khách BKS Lào, lái xe là Nguyễn Bùi Thạch (SN 1982, Nghệ An) điều khiển và chủ xe là Nguyễn Văn Linh (SN 1986) có 25 bao than.

Khi kiểm tra các bao than này, lực lượng chức năng đã phát hiện 100 hộp pháo hoa có trọng lượng 105 kg không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Toàn bộ số pháo lậu có trọng lượng trên 100 kg

Qua khai thác ban đầu, đối tượng Linh khai nhận đã vận chuyển thuê số than cho một người tên Long từ Xa Vẳn Na Khệt (Lào) về Diễn Châu, Nghệ An với giá cước là 20.000 VNĐ/1 bao. Linh khai không biết trong than có hàng cấm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.