Khởi tố vụ giang hồ Đồng Nai chém người để đòi bảo kê

(PL)- “Công an TP Biên Hòa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp hai đối tượng gồm Lê Văn Linh (23 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú khu phố 9, phường Tân Phong) và Nguyễn Hữu Cường (17 tuổi, cùng quê với Linh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Chúng tôi cũng đang tập trung lực lượng để truy bắt các đối tượng liên quan” - ngày 17-6, Thượng tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa, thông tin với Pháp Luật TP.HCM.

Ngày 14-6, Linh đến quán nước của anh Phin Hùng tại khu phố 11, phường Tân Phong đòi bảo kê cho quán. Khi bị từ chối, Linh đã đập phá toàn bộ đồ đạc trong quán của anh Hùng. Sau đó Linh quay lại cùng ba đối tượng khác dùng mã tấu chém trọng thương ông Phin Dũng (anh của anh Hùng) đang đứng trong quán cắt tóc gần đó. Khi ông Dũng được đưa vào BV Đa khoa Đồng Nai cấp cứu, Linh tiếp tục cùng năm đồng bọn kéo đến bệnh viện để tiếp tục chém ông Dũng…

QUANG MINH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.