Khởi tố vụ buôn lậu gần một tấn ngà voi, sừng tê giác

(PL)- Chiều 14-8, nguồn tin từ Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu ngà voi, sừng tê giác từ Mozambique về Việt Nam qua cảng Tiên Sa.

Cơ quan này cũng sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu - C74 (Bộ Công an) tiếp tục điều tra, xử lý.

Ông Nguyễn Quang Lãng - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, cho biết phía hải quan đã nhiều lần phát giấy mời đại diện Công ty TNHH Vạn An đến làm việc vì có liên quan đến vụ việc nhưng họ không đến.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 13-8, lực lượng chức năng đã khám xét hai container do doanh nghiệp Vạn An nhập về. Mặc dù tại tờ khai hải quan ghi là nhập đá cẩm thạch (trị giá gần 500 triệu đồng) nhưng trong hai container lại chứa gần một tấn ngà voi và sừng tê giác. Số hàng cấm này được cất giấu tinh vi trong các hòn đá cẩm thạch giả làm bằng xốp (sơn màu ngụy trang).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.