Khởi tố vụ bé trai 1 tuổi bị bạo hành dã man ở Hà Nội

(PLO)- Công an Hà Nội vừa khởi tố vụ án một bé trai bị bạo hành dã man, nhập viện đã hơn một ngày nhưng chưa có ai tới nhận.

Chiều 5-8, liên quan đến nghi vấn một bé trai 1 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành dã man, Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích.

Căn cứ vào những vết thương trên người bé trai và các yếu tố liên quan đến vụ việc, bước đầu cơ quan công an nhận định đây là một vụ bạo hành trẻ em với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Bé trai nhập viện với nhiều vết bầm tím trên người

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Đống Đa đã làm rõ nhân thân của bé trai. Theo đó, chỉ còn 18 ngày nữa là bé tròn 1 tuổi, đang trú quận Ba Đình.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến những vết thương trên người bé.

Trong một diễn biến khác, đến chiều cùng ngày, bé trai vẫn được điều trị tại BV Nhi Trung ương và chưa có người thân nào đến nhận cũng như trông nom.

Trước đó, như đã thông tin, ngày 4-8, BV Nhi Trung ương tiếp nhận một bé trai khoảng một tuổi với nhiều vết thương bầm tím ở mặt, chân, lưng. Cháu bị bỏ lại bệnh viện và chưa rõ ai là thân nhân.

PGS-TS Lê Thị Minh Hương, Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương, cho biết cháu được chuyển đến từ BV Xanh Pôn. Toàn thân có vết bầm tím hoặc đỏ, nhiều nhất là vùng mặt, vùng lưng, vùng chân. Các vết thương được nhận định là mới gây ra.

Thông tin ban đầu cháu được một người đàn ông xưng là hàng xóm đưa đến bệnh viện. Người này để lại số điện thoại rồi đi mất, tuy nhiên khi bệnh viện liên hệ lại thì thuê bao luôn trong tình trạng tắt máy.

Hiện vẫn chưa có người thân nào của bé đến nhận và trông nom

Tại thời điểm đưa cháu bé đến, người đàn ông cho hay mẹ cháu đang bị đi tù. Cháu sống chung với cha hờ là “bồ” của mẹ tại Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Những vết thương trên thân thể cháu là do người này gây ra.

Vị phó giám đốc cho biết bệnh viện đã tiến hành hội chẩn và nhận định sức khỏe của cháu tạm thời chưa có dấu hiệu nguy hiểm. Tuy nhiên, qua báo cáo của BV Xanh Pôn, có hình ảnh tụ máu dưới màng cứng của não bệnh nhi.

Phía bệnh viện cũng đã mời công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc của cháu bé.

Cũng theo PGS-TS Lê Thị Minh Hương, hiện vẫn chưa rõ người thân là ai nên nhân viên bệnh viện đảm nhận việc dỗ dành, chăm sóc, cho bé ăn uống… Với trường hợp cháu bé, bệnh viện sẽ điều trị miễn phí.

Sau khi chẩn đoán rõ bệnh tình, bệnh viện sẽ áp dụng các phương pháp điều trị tốt nhất cho cháu. Hiện bệnh viện đã cắt cử nhân viên y tế chăm sóc cháu bé 24/24 giờ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.