Khởi tố vụ bé gái 13 tuổi ở Hậu Giang bị giết, chôn xác

(PLO)- Liên quan đến vụ phát hiện xác bé gái 13 tuổi bị chôn trong bụi cây gần nhà, ngày 15-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, điều tra nguyên nhân bé gái bị sát hại.

Nạn nhân là em N.T.N (13 tuổi, học sinh trường THCS Tây Đô), Em N. được phát hiện trong tình trạng thi thể bị chôn.

Khu vực phát hiện em N.

Như Pháp luật TP HCM đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 13-9 sau khi đi học về, em N.T.N xin gia đình đi chơi. Do gần nhà có đám tang nên gia đình nghĩ em sang phụ giúp. Tuy nhiên mãi đến chiều tối mà em NTN vẫn không về nhà.

Nghĩ chuyện chẳng lành, gia đình em NTN hô hoán nhờ mọi người cùng đi tìm.

Đến 7 giờ sáng 14-9 thì gia đình hoảng hốt phát hiện thi thể em NTN bị chôn lấp ở trong lùm cây cách nhà khoảng 300 mét.

Nhận được tin báo lực lượng công an tỉnh Hậu Giang nhanh chóng có mặt tại hiền trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện sự việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.