Khởi tố vụ bé gái 10 tuổi bị một phụ huynh dâm ô tại trường

(PLO)- Bé gái 10 tuổi bị người đàn ông ôm hôn ngay tại trường. Nghi phạm khai thấy nạn nhân "dễ thương".

Liên quan đến vụ bé gái 10 tuổi bị người đàn ông phát bánh mì ôm hôn ở trường, ngày 5-6, Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) vừa khởi tố vụ án dâm ô với người dưới 16 để điều tra.

Như PLO.VN đưa tin, vào trưa 6-4, bé H. (10 tuổi) đi đến trường thì bị một người đàn ông đến ôm hôn và có hành động sờ soạng người. Hoảng sợ, bé H. bỏ chạy vào lớp và sau đó kể lại sự việc cho mẹ là chị D. nghe.

Qua trích xuất camera, người đàn ông trên là ông HL.(55 tuổi), phụ huynh của một học sinh cùng khối với bé H.

Theo đó, ngày xảy ra sự việc, trong khi lấy bánh mì phát cho các em học sinh ăn sáng trước khi thi thì thấy bé H. dễ thương nên ông này đã hôn và vòng tay ôm bé H. Ông HL sau đó đến nhà xin lỗi gia đình cháu H. nhưng không được chấp nhận.

Đến tháng 5, bà D. có đơn tố cáo hành vi dâm ô của ông HL.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.