Khởi tố vụ án TNGT ở Trà Vinh khiến bốn người chết

(PL)- Liên quan đến vụ TNGT ở cầu Ba Si (Trà Vinh) khiến bốn người chết, hai người bị thương (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin), chiều 9-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tài xế xe 84B-001.27 Phạm Văn Phương và tài xế xe 84B-002.53 Trần Thiện Bình vẫn bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Về các nạn nhân trong vụ tai nạn, hiện chị Kim Thị Thanh Xuân và cháu Trần Hữu Luân (đang điều trị tại TP.HCM) đã có dấu hiệu phục hồi. Bốn người tử vong thì được người thân đưa đi an táng trong ngày 9-5.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 9 giờ sáng 7-5 tại dốc cầu Ba Si (nằm trên tuyến quốc lộ 53 đoạn ngang qua địa bàn huyện Càng Long, Trà Vinh), xe ô tô khách 84B-001.27 tránh vượt xe ô tô khách 84B-002.53 chạy cùng chiều phía trước dẫn đến va chạm liên tiếp vào hai xe mô tô đi ngược chiều, gây tai nạn nghiêm trọng trên.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.