Khởi tố vụ án đưa cháu bé 8 tuổi từ TP HCM về Hải Phòng

(PLO)- Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người để điều tra xử lý đối với những người đã tổ chức đưa cháu bé 8 tuổi mắc COVID-19 từ TP HCM về Hải Phòng gây thiệt hại hơn 390 triệu đồng phòng chống dịch.

Ngày 26-8, Công an quận Lê Chân cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận này đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người để điều tra đối với những người đã tổ chức đưa cháu NĐM (SN 2013) có kết quả xét nghiệm dượng tính COVID-19 từ TP HCM về Hải Phòng.

Theo đó, đầu tháng 5-2021, cháu NĐM (trú ngõ 588 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) cùng bà nội vào nhà bác ở phường 2 (quận Tân Bình, TP HCM) chơi. Do dịch bệnh tại TP HCM diễn biến phức tạp nên cháu NĐM bị kẹt không kịp về Hải Phòng.

Đến giữa tháng 8-2021, mẹ cháu M là chị NTTH (SN 1988) đã lên mạng xã hội tìm người đưa cháu M về Hải Phòng. Chị H liên hệ được với 1 người đàn ông tên T (chưa rõ lai lịch), người này đồng ý đưa cháu M về tới Nghệ An với chi phí 5 triệu đồng nếu cháu M có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19.

Lực lượng chức năng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại khu dân cư nhà cháu bé dương tính COVID-19 được đón từ TP HCM về

Theo thỏa thuận T sẽ đưa cháu M về đến Nghệ An vào ngày 21-8, chị H sẽ vào Nghệ An đón con về Hải Phòng. Ngày 20-8, chị H nhờ ông MXS (SN 1973, trú quận Lê Chân) chở đi Hà Tĩnh, cả 2 đã đi làm xét nghiệm COVID-19 để đi đường.

Sáng 21-8, ông S thuê xe ô tô tự lái đón chị H đi Diễn Châu (Nghệ An) đón cháu M rồi cả 3 lên xe về Hải Phòng.

Đến 2 giờ 20 phút sáng 22-8, cả 3 về tới Hải Phòng, thuê phòng tại khách sạn trên đường Trần Nguyên Hãn cho cháu M ở. Gần trưa 22-8, chị H trả phòng gọi taxi chở 2 mẹ con về thuê phòng tại nhà nghỉ ở đường Đồng Thiện (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) gọi chồng đến đón.

Chiều cùng ngày, chồng chị H đến đón chị này về nhà. Sau đó, chị H lấy xe máy quay lại nhà nghỉ đón cháu M rồi hẹn ông S đến bệnh viện làm xét nghiệm COVID-19. Sau khi làm xét nghiệm, chị H chở con về nhà tại đường Thiên Lôi.

Ngày 23-8, cháu M có kết quả xét nghiệm dương tính Sars-CoV-2. Trung tâm Y tế quận Lê Chân phối hợp CDC Hải Phòng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm, kết quả khẳng định cháu M dương tính Sars-CoV-2. Cơ quan chức năng quận Lê Chân đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch bệnh. Cùng ngày, UBND TP có văn bản chỉ đạo công an tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Công an xác định chị H biết rõ cháu M đang ở vùng dịch TP.HCM phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 nhưng vẫn tìm cách để đưa cháu M về Hải Phòng không tuân thủ quy định cách ly, không khai báo y tế tại chốt kiểm soát Cầu Nghìn cũng như Trạm Y tế phường Vĩnh Niệm để cách ly theo quy định. Khi đưa cháu M đi xét nghiệm Sars-CoV-2 tại bệnh viện, chị H đã khai báo gian dối 14 ngày trước đó không đi ra ngoại tỉnh.

Hành vi không tuân thủ các quy định phòng chống dịch đã gây hậu quả cơ quan chức năng phải tổ chức các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp, với chi phí phát sinh tạm tính hơn 391 triệu đồng. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án để điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.