Khởi tố vụ án bán xác hổ

(PL)- Cơ quan Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm với những người liên quan trong vụ án xảy ra trên địa bàn.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 20-1, Công an huyện Thanh Chương phát hiện Nguyễn Đắc Sung, Nguyễn Đắc Phú (xã Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An) đi xe máy chở hai bao tải đựng xác khỉ đông lạnh.

Từ lời khai của hai người, công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Nhượng (mẹ Phú, ở xã Thanh Văn) và giữ thêm một cá thể hổ đông lạnh (trọng lượng 140 kg) cùng năm cá thể khỉ đã ướp đông lạnh và một số xương động vật khác. Bước đầu Nhượng khai những cá thể khỉ này Nhượng mua của một thanh niên không rõ tên tuổi ở xã Diễn Tháp (huyện Diễn Châu, Nghệ An) với giá 150.000 đồng/kg. Cá thể hổ có giá 700 triệu đồng (5 triệu đồng/kg), Nhượng không đủ tiền mua nên chỉ thỏa thuận là bán giúp, lấy tiền công 20 triệu đồng.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.