Khởi tố vụ án 114 con tê tê ở Cà Mau

(PLO)- Biên phòng xã Đất Mũi trước đó phát hiện một tàu vận chuyển lô tê tê nói trên từ biển vào đất liền.

 

Nguồn tin từ Cà Mau ngày 30-1 cho biết Công an huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép một lô tê tê gồm 114 con và 301 kg vẩy khô tê tê quý hiếm. 

Nguồn tin cho biết quyết định khởi tố của công an vừa gửi qua VKS cùng cấp. 

Con tê tê (Ảnh: Internet)

Trước đó, hôm 20-1, Biên phòng xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển phát hiện một tàu của Công ty TNHH Hải Đăng (TP Cà Mau) vận chuyển lô tê tê nói trên từ biển vào đất liền. Qua kiểm tra phát hiện lô tê tê này không đủ thủ tục vận chuyển như quy định nên biên phòng đã chuyển hồ sơ qua công an để điều tra làm rõ. 

Bước đầu, những người liên quan khai nhận Công ty TNHH Hải Đăng, có chức năng gây nuôi động vật hoang dã, nhận vận chuyển thuê cho một người tên Long ở TP.HCM. Số tê tê được nhận từ một tàu cá mang biển số Bà Rịa-Vũng Tàu và nhận trên vùng biển Cà Mau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.